Hôm nay là chủ nhật và em được nghỉ học vì đã gần đến Tết . Hay còn đưọc gọi là mùa xuân đã về . Đây chính là mùa đẹp nhất trong năm . Và hôm nay em dậy sớm nên em ra khu vườn nhà để tập thể dục . Bước chân ra khỏi cửa , hai hàng cây mười giờ hiện ra trước mắt với đủ các loại màu sắc . Nào là màu cam , mùa hồng , màu tím . Bên trái ngôi nhà chính là một vườn hoa . Nào là những chị hoa hồng đỏ tươi , quyết rũ , những cây hoa dừa cạn năm cánh trắng tinh và những chậu hoa Lan màu hồng pha tím . Vì đây là mùa xuân nên các loại cây ấy nở hoa rất nhiều . Cùng với các hương thơm dịu nhẹ của từng loại hoa . Nhờ sắc đẹp quyến rũ và mùi hương thơm tuyệt vời nên đã thu hút được rất nhiều chú ong , chú bướm . Các chú ong chăm chỉ đi lấy phấn hoa nhưng các chị bướm thì cứ mải vui đùa với chị gió . Còn bên trái ngôi nhà là vườn cây ăn trái và có một cây bàng che bóng mát. Thân cây bàng to lớn , sần sùi , tán cây xum xuê che mát che cả một góc khu vườn . Dưới gốc cây bàng có một bộ bàn ghế đá . Nhất là những ngày vào mùa xuân , em và bố thường ngồi ở bàn ghế đá để chơi cờ vua . Tận hưởng cơn gió mát mẻ của mùa xuân và những tiếng hót líu lo của các chú chim . Vườn cây ăn trái thì gồm có cây xoài , cây chôm chôm và cây bưởi . Cây nào cũng to cao như nhau nhưng đây chưa phải mùa của nó nên nó chưa ra quả . Tuy quả chưa ra nhưng hoa đã mọc . Những bông hoa xoài, chôm chôm mọc thành từng chùm và đều có màu vàng tươi trông rất đẹp . Còn những bông hoa bưởi có năm cánh trắng tinh , bên trong có nhị vàng . Em rất yêu thích khu vườn nhà em vào mùa xuân và nhất là vào chủ nhật vì đó là ngày em được nghỉ ngơi nên có thể chăm sóc , gần gũi hơn với khu vườn