Câu 1 :
Trước khi thay đổi quan điểm, tác giả đã cho rằng cách tốt nhất để quan tâm một ai đó là lo chung nỗi lo của họ .
Câu 2 :
Theo tác giả, khi lắng nghe tâm sự của người nào đó, chúng ta nên tự nhủ rằng mỗi người đều có khả năng tự giải quyết vấn đề của mình và thay vì làm mọi chuyện rối tinh lên bởi những phản ứng ngốc nghếch, hãy truyền cho họ sức mạnh bằng tình cảm chân thành .
Câu 3 :
Em tán thành với quan điểm của tác giả vì chúng ta không thể chuyển gánh nặng trên vai họ sang vai mình vì làm như vậy không chỉ không giúp ích cho người khác mà còn khiến ta gặp phải khó khăn . Chúng ta phải dạy cho họ cách tự lập , tự đứng lên bằng đôi chân của bản thân , đừng để họ ỷ lại , phụ thuộc vào ta quá nhiều .
Câu 4 :
Theo em , quan tâm đúng mực là sự quan tâm đúng lúc , đúng thời điêmr , đúng cách và không thaí quá chứ không phải đẩy hết trách nhiệm của họ lên người mình để biến họ thành nhưxng kẻ ỷ lại , dựa dẫm .