Câu 1: bình luận
Câu 2:
Vì: người lính vừa trải qua chiến tranh sinh tử, cái chết gần trong gang tấc và phải chứng kiến sự hi sinh của con người nên anh trân trọng hòa bình.
Câu 3:
Đó là niềm tin. Niềm tin trong mắt các con ,trong cái hôn của vợ. Tin rằng hạnh phúc có ở đời, tin rằng tình yêu luôn chân thành và tin bình yên là ở phút giây hiện tại bên vòng tay gia đình.
Câu 4:
Mỗi người khi đọc văn bản lại có cho mình một suy nghĩ về điều đẹp nhất thế gian. Điều đẹp nhất thế gian có thể là hạnh phúc, hòa bình, là tình yêu và cũng có thể là niềm tin. Dù lựa chọn điều nào thì mục đích cuối cùng của ta cũng chính là vì hướng tới hạnh phúc. Nên hãy là một người biết nhìn nhận, biết yêu thương và san sẻ để đời này thắm tươi, ý nghĩa. Dù là quan niệm điều đẹp nhất thế gian là gì, nhưng chắc chắn những suy nghĩ của ta về chúng cũng giúp ta nhận ra giá trị tươi đẹp của cuộc sống và là động lực để ta vươn lên trong cuộc đời này. Và mong cho bạn và tôi, chúng ta cũng tìm được điều hạnh phúc cho riêng mình.