Trong cuộc sống, học là cả một quá trình rèn luyện vất vả sau bao nhiêu ngày của mỗi người. Thật vậy, học có rất nhiều lợi ích. Nhưng quan trọng phải học bằng cách nào ? Học ra sao ?Có người hỏi tôi : “Nếu tôi cho bạn ba tấm bảng, bạn sẽ chọn cái nào?” Đầu tiên, tấm bảng :”học để biết làm nhiều việc” . Cái này nó chỉ là một phần nhỏ trong việc học tập. Tấm bảng thứ 2 :”Học phải đạt điểm cao” Cái này cần thiết không ? Theo tôi , nó không cần thiết lắm . Bởi có vài người do lười học, ham chơi khi đi thi điểm kém là chuyện bình thường. Cho dù họ có cố gắng học cũng vậy. Tấm bảng cuối cùng đó là :”Học để có kiến thức” đúng đó, tấm bảng này tôi thấy đúng đắn nhất . Bởi học sẽ cung cấp cho ta kiến thức, tri thức, học là cả quá trình ràn luyện của mội con người. Nếu ta học thì mai sau mới có thể biết làm nhiều việc, đạt được điểm cao, Như vậy thì từ cái nhỏ nhất ta sẽ đạt được cái lớn nhất, to nhất. Vậy nên , hãy học để có kiến thức, mở rông tâm hồn mình nhé!