Hôm nay , cả trường em tập hợp dưới sân trường , nghe cô giáo phổ biến thành tích , lúc nói đến tinh thần Thương Thân Thương Ái , cô giáo gọi to tên :
- Em Dũng lớp 4A đã dũng cảm cứu bạn khi bạn bị té xuống hồ nước .
Thực chất , cả trường em ai cũng biết chuyện này . Chuyện là thế này :
Vào giờ ra chơi , chúng em chơi rất vui vẻ , đứa thì chơi nhảy dây , đứa thì đọc sách . Một lát sau , khung cảnh vui nhộn ấy bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn Huy lớp 3E . Lúc đó , có người chạy đi báo thầy cô giáo , có người hô hoán ,... Nhưng dù là thế , không một ai dám nhảy xuống hồ nước . Đột nhiên , Dũng hét lớn :
- Tránh ra !
Sau tiếng ùm , Dũng nhảy xuống nước , nắm lấy tay của Huy kéo lên . Khi Dũng vừa lên bờ cũng là lúc cô giáo chạy đến nơi . Cô khen Dũng rất giỏi , có tinh thần dũng cảm , Thương thân thương ái , và cũng là vì Dũng đã có bằng bơi lội cấp Huyện nữa .
Xin hay nhất
$#1412$