Vào mỗi mùa sẽ có các vị thần xuống cai trị, mọi người luân phiên nhau hoàn thành công việc của mình.
Nhưng vào cuối một mùa đông, lão già mùa đông - người cai trị mùa đông ấy đã bắt cóc nàng tiên mùa xuân nhằm ý định rằng mùa đông sẽ mãi mãi không biến mất, lão sẽ luôn cai trị thế giới này.
Lúc đó, vạn vật đều hoảng hốt. Không ai dám đứng lên đấu tranh. Nhưng, có một cây bàng quyết tâm đấu tranh, trả lại tự do cho nàng tiên mùa xuân trẻ trung ấy. Đất mẹ than thở:" Cây bàng ơi, mau đi cứu muôn loài, cứu mùa xuân con nhé !"
Cây bàng lên đường theo tiếng thở của mẹ. Nhưng cậu không thể di chuyển vì cậu là một cái cây. Một tia sáng như một nguyện vọng nhỏ nhoi xuất hiện. Đó là một phần sức lực của nàng tiên mùa xuân, nó đã khiến cho cây bàng có thể di chuyển và tiếp tục lên đường.
Cậu vượt qua biết bao thử thách và gian nan. Cuối cùng, cậu cũng đến nơi lão già mùa đông giam giữ nàng tiên mùa xuân. Cậu cố hết sức để chống chọi với lão. Cậu biết không thể đánh bại lão nên đã trốn vào một cái hang nhỏ. Cậu ngồi suy nghĩa cách giải quyết nhưng chẳng nghĩ được gì. Cậu nghĩ: Mình đã đi đến đây rồi chẳng lẽ bỏ cuộc ? Cuối cùng cậu cũng liều mạng, bẻ cây băng nhọn trên trần hang, nhân lúc lão bất cẩn đâm một mũi. Lão già mùa đông độc ác đã chết.
Tôi giải cứu cho nàng tiên mùa xuân. Nàng tiên cảm ơn nhưng thấy lão già mùa đông tội nghiệp nên đã hóa cho lão sống lại. Lão cảm ơn và hứa sẽ không như thế nữa. Nàng tiên cười và làm cho mùa xuân trở lại.