Mẹ kính yêu của con!
Dạo này mẹ có khỏe không? Công việc có nhiều không mẹ? Con thì vẫn ổn.
Chắc hẳn giờ này mẹ đang rất bận rộn, con vô cùng nhớ mẹ. Con cũng rất vui vì sắp nghỉ hè có thể qua thăm mẹ. Con rất muốn tặng cho mẹ một món quà. Con đã chuẩn bị bánh kẹo mà mẹ thích, trong đó có một món quà đặc biệt mà con đã chăm chỉ để có đc, đó là tấm bằng khen học sinh giỏi.
Trong năm học vừa qua, con đã rất cố gắng. Kiến thức lớp 8 khó lắm mẹ ạ! Con phải học trên lớp, học thêm, tự học mới có thể làm đc bài. Con đã chú ý nghe cô giảng bài, tích cực giơ tay phát biểu. Các bài kiểm tra của con đều 9,10 điểm. Cô giáo cũng rất hiền và lắng nghe học sinh, cô biết con kém Tiếng anh nên sắp xếp cho con ngồi cạnh bạn Mai vô cùng giỏi Tiếng Anh cũng vì thế mà điểm Tiếng anh của con năm nay cao hơn hẳn các năm trước. Cứ có câu nào mà con ko biết Mai lập tức giảng cho con nên con tiến bộ hơn. Năm nay, con đã ít vi phạm nội quy nhà trường hơn. Con thường hay dậy từ rất sớm tập thể dục rồi đạp xe đi học.
Mặc dù, mẹ ko về tham dự ngày sinh nhật của con nhưng con cũng vui vì mẹ đã quan tâm gửi thư cho con, tặng quà sinh nhật cho con. Bố biết mẹ ko về đc nên đã tổ chức cho con một sinh nhật thật hoành tráng, con rủ một vài bạn cùng lớp tham dự nên sinh nhật hôm đó rất vui, rất náo nhiệt.
Con biết mẹ ở bên đó rất vả nên con mong mẹ sẽ dành thời gian chăm sóc bản thân mình. Sớn thôi, khoảng tuần sau con cùng bố sẽ lên máy bay sang chỗ mẹ, thăm mẹ.
Thư đã dài, con tạm ngừng bút. Chúc mẹ luôn luôn khỏe mạnh để cùng con đi chơi.Con yêu mẹ!