Dù ta coa bị gì hay thế nào,nếu ta quyết tâm và cố gắng thì nhất định sẽ làm được nếu ước mơ,đam mê đó đủ lớn nữa! Cô em đã nói thế khi kể về cậu bé Nguyễn Ngọc Ký. Đó là ngày xưa,Ký xin vào lớp học. Cô sợ Ký bị liệt cả hai tay nên ko cầm bút được nên ko nhận Ký vào học. Ký buồn bã rời khỏi. Cô định đi đến nhà Ký để an ủi Ký nhưng rồi cô thấy Ký đang tập viết bằng chân! Cô cảm thấy vô cùng xúc động rồi nhận Ký vào học. Ở lớp,Ký được cô và bạn bè tận tình giúp đỡ trong việc học tập. Rồi Ký nhận được hai danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Lớn lên,Ký đã trở thành một thầy giáo dạy Ngữ văn ưu tú! Qua câu chuyện về ý chí,nghị lực,”Có công mài sắt có ngày nên kim thì em rút ra bài học rằng đừng vội từ bỏ ước mơ mà hãy theo đuổi nó đến cùng,chăm chỉ làm gì đó để đạt được ước mơ.