Câu 1 :
PTBĐ chính : Nghị luận, tự sự.
Câu 2 :
Theo tác giả, để hóa giải những khó khăn trong cuộc sống là "đi xuyên qua nó.Đi xuyên qua mây mù bằng giấc mơ phi công giữ gìn từ thơ bé. Đi xuyên qua gian khó bằng lòng lạc quan. Đi xuyên qua u mê bằng khao khát hướng đến trí tuệ, thông sáng . Đi xuyên qua thất bại bằng sự điềm đạm trưởng thành".
Câu 3 :
Tác dụng của biện pháp nghệ thuật liệt kê là giúp cho câu văn trở nên hay hơn và mượt mà hơn. Mà nói lên hàm ý của tác giả : dù cuộc đời có nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng vươn lên, cố gắng hết mình thì thành công sẽ luôn đợi chúng ta ở phía trước.
Câu 4 :
Tôi đồng ý với ý kiến này vì mỗi chúng ta khi được sống, ta phải biết hướng về tương lai. Dám mơ mộng và mơ ước. Dám làm mọi điều chúng ta muốn để từ đó, tâm hồn chúng ta như thoải mái và thư thái hơn. Nụ cười vẫn luôn đợi chúng ta nở ở trên môi. Vậy nên, hãy cố gắng thật tốt để vươn tới những ước mơ, hoài bão của bản thân để đón lấy tương lai tốt đẹp.