Giúp e 2 câu này vs ạ! E đang cần gấp ạ

Các câu hỏi liên quan

Vẽ anime or chibi cố giữ im lặng, ko nói gì+ngồi yên ko động đậy+đang run. Yêu cầu: Nữ, full line, chụp đủ ánh sáng, ko chụp bằng máy tính, k vẽ vở ô li, ko thief,.. Ngoài lề: Ai ko đọc thì toi ko ép, cần tl đúng+nhanh là đc. Chiều nay lớp cháu hơi bị gọi là hồi hộp lun á: Hôm nay, lớp tui+lớp B chơi bắn giấy bằng dây thun, lớp tui tầm nửa lớp chơi, còn lại ko chơi. Lớp B bắn nhiều cực, qua lớp đó là phải chuẩn bị đạn(giấy) thật nhiều vì ở đó ai cũng chơi ( con gái ko ngoại lệ). Rồi hồi chiều lớp tui hok thể dục rồi vào lớp thì lúc đó thầy Trung đi quanh trường thì nói lớp tui: "Bỏ áo vô quần đi! Buổi chiều cũng phải bỏ vào! Đeo khăn quàng vào! Đi vào lớp! Mau!" Lúc đó lớp tui khiếp;-;, chạy vào rồi ngồi ngăn nắp, ai cũng bỏ áo vô quần, đeo khăn quàng. Sau đó thầy đi qua lớp B rồi nói gì đó rồi thấy vài đứa lớp B lấy chổi ra quét hành lang+cầu thang. Cùng lúc đó, lớp tui cười hả hê rồi tự nhiên thằng lớp trưởng nói: " Nhặt mấy cái giấy dưới chân ghế mau! Ko thầy lại kiểm tra là toi cả lũ!". Rồi ai nấy cũng nhặt sạch giấy. 5' sau thì thầy qua la: "Bt lí do tại sao tôi qua đây ko!!" Cả lớp: "Dạ...do bắn giấy." Thầy: "ko phải cái đó!". Lớp tui: "Dạ....do xả rác ạ." Thầy: "Ko phải!" Lớp tui: "Do bắn sẽ bay vào mắt ạ...." Thầy: "Về vấn đề bắn giấy thì tôi ko nói. Cả chuyện xả rác ở khu vực chung tôi cũng ko nói nhưng bây bắn vào mắt thì có đền đc ko hả!!" Cả lớp im bặp;-;... Rồi thầy lại nói: "Ai lớp trưởng!" Lớp trưởng đứng dậy: "Dạ, em" Thầy: "Ai là người bắn giấy ở đây!! Lớp trưởng: "Dạ, dạ...." Thầy: "Nói đi, đừng sợ" Ah nam nói nhỏ với thằng lớp trưởng: "Nói đi" (tui gọi bằng ah vì hơn tui 2t nhó+cùng lớp UvU) Thầy: "Nói chung, lần sau còn tái phạm là liệu hồn!" Rồi thầy ra và qua lại lớp B và nói mấy đứa đang quét (ko nghe thấy thầy nói gì vì mưa). Còn 1 câu chuyện vừa hay vừa có đứa bị oan vừa có đứa bị mời vào phòng đội uống trà với thầy Trung nữa nhưng mà lười kể. OvO Mà ai từng gặp trường hợp như chui chưa ỌvỌ