Vào một ngày đẹp trời,khi đang trên đường đi học về, bỗng trời đổ mưa rào,tôi nhìn thấy một bé gái đang trú mưa,chắc là bé gái đã quên mang đồ mưa,tôi lại gần hỏi:
-"Em ơi,em quên mang đồ mưa đúng ko?"
Bé gái trả lời:
-"Vâng,do sáng nay em đi học vội quá nên để quên áo mưa ở nhà."
Tôi hỏi tiếp :
-"Thế bây giờ nhà em ở đâu,để chị dẫn về."
Bé gái nỡ nụ cười và nói:
-"Nhà em ở ..(bn tự điền nhé,đây là địa chỉ nhà,mk ko viết đc)..........chị dẫn em về em cảm ơn chị rất nhiều."
Thế rồi,tôi bật chiếc dù của mk lên,dù nó ko to lắm nhưng cũng đủ để tôi và bé gái đó trú trong chiếc dù.Về đến nhà bé gái,ba mẹ em hết lòng cảm ơn tôi,tôi cảm thấy rất vui vì mk đã làm đc 1 việc tốt để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
#not spam
@nguyenthithuhacute
xin ctrlhn