Bài làm tham khảo: Câu chuyện Ai có lỗi?
Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về lòng nhân hậu mang tên “Ai có lỗi?”. Đây là câu chuyện mình đã đọc được trong sách Tiếng Việt 3, tập 1
Trong lớp học, khi mà En-ri-cô đang nắn nót viết từng nét chữ trên giấy thì bất chợt có vật gì chạm vào khuỷu tay làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. En-ri-cô bực bội quay lên thì phát hiện ra Cô-rét-ti là thủ phạm gây ra chuyện này. Nhìn thấy bạn mình nổi giận, Cô-rét-ti cười đáp: “Mình không cố ý đâu!”
Cái cười của Cô-rét-ti làm cho En-ri-cô càng bực thêm, cậu âm thầm nghĩ trong bụng: “Chắn hẳn là cậu ta đang muốn huênh hoang vì vừa mới nhận được phần thưởng, đúng là đồ kiêu ngạo”.
Cho rằng Cô-rét-ti cố ý, lát sau En-ri-cô muốn trả thù lại, đẩy một cái thật mạnh hỏng hết trang tập viết của En-ri-cô, cậu ta đỏ mặt, giơ tay dọa tôi nói: “Cậu cố ý đấy nhé!”
Phát hiện ra thầy giáo đang nhìn hai đứa, Cô-rét-ti hạ tay xuống rồi nói “Lát nữa gặp nhau ở cổng”
Cơn giận lắng xuống, lúc này En-ri-cô mới bắt đầu tự trách mình, chắc hẳn là Cô-rét-ti không cố ý đâu. Nhìn thấy vai áo của Cô-rét-ti sứt chỉ, En-ri-cô lại càng ăn năn hơn, có lẽ cậu ấy đã vác củi giúp mẹ nên mới bị rách vai áo. Trong lòng En-ri-cô lúc này tràn ngập nỗi ăn năn, day dứt vì đã nghĩ xấu và đối xử không tốt với bạn, cậu thật muốn xin lỗi nhưng lại không có can đảm.
Tan học, En-ri-cô thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Để đề phòng, En-ri-cô rút cây thước ra, chỉ cần Cô-rét-ti định đánh mình, cậu sẽ đáp trả lại ngay lập tức. Khi Cô-rét-ti đi tới, En-ri-cô bèn giơ thước lên.Lúc này, Cô-rét-ti vội nói:
- Ấy đừng! Ta lại thân nhau như trước nhé!
En-ri-cô khựng lại vài giây rồi cũng ôm chầm lấy bạn, Cô-rét-ti lại nói thêm:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?
– Không bao giờ ! Không bao giờ ! – En-ri-cô vội tiếp lời
Về nhà, En-ri-cô bèn kể câu chuyện này cho bố, tưởng rằng bố sẽ khen ngợi mình, ai ngờ bố lại nói: "Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn".
Câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng mà đã dạy cho tôi một bài học thật ý nghĩa về lòng nhân hậu, giống như Cô-rét-ti tính tình hiền hậu,không nghĩ xấu, không nghịch ác cũng không bao giờ làm người khác đau