Thế giới hôm nay của chúng ta , mỗi lúc một phát triển đi lên cùng với đó là những suy nghĩ , việc làm của mọi người cũng đi lên theo . Mọi thứ dường như tỉ lệ thuận với công nghệ thông tin , số lượng bài tập , số lượng công việc một ngày tăng lên ngày một nhiều đi nhưng thời gian dành cho bản thân của chúng ta lại tỉ lệ nghịch với mọi thứ ấy , nó chẳng có bao nhiêu . Cái thời gian ta dành để ấp ủ tâm hồn còn non nớt của chính mình , để làm cho tâm hồn mình nên thơ hơn chẳng còn nên giờ đây , giới trẻ chúng ta lại đi trên còn đường " bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại " . Chúng ta lao đầu vào làm để hoàn thiện bản thân hơn hay phải chẳng chỉ là để cho chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng chúng ta lại quên đi rằng : Hoàn thiện được tâm hồn thôi là đã hoàn thiện được một trong những phần quan trọng nhất của chúng ta rồi ! Và bây giờ , hậu quả để lại cho giới trẻ chúng ta chính là chẳng còn ai quan tâm , để ý mấy đến những chuyện xung quanh nữa , họ thờ ơ , họ vô cảm , họ tỏ ra rằng mình chỉ là những người ngoài cuộc , mặc kệ những lời khuyên , lời hỏi han chăm sóc của người khác . Đây quả thực là một việc đáng sợ đối với đất nước Việt ta ! Chúng ta là một đại đoàn thể , chúng ta yêu thương nhau , quan tâm nhau chứ không phải là thờ ơ , vô cảm trước những việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày . Nó đáng sợ nhất là khi giới trẻ để tâm hồn mình như một cái cây , héo khô , chết rũ dưới những suy nghĩ của chính mình rồi đến khi nước ta lại có giặc ngoại xâm giống nhưng mấy chục năm về trước thì làm sao mà bảo vệ được đất nước đây ? Đây sẽ là một câu hỏi mà chúng ta không mong nó sẽ xảy ra để chúng ta tự hỏi về nó . Mong rằng các bạn trẻ hiện nay có thể để ý đến bản thân hơn , chăm chút cho mình mình hơn , yêu thương bạn thân mình , yêu thương những người xung quanh mình , đừng nên để bản thân tự bỏ mặc chính mình héo rũ đi hay mọc đầy những thứ cỏ dại !
Xin hay nhất và 5 sao ạ !