đây ạ,mong đc câu trl hay nhất :3
BẢO VỀ MÔI TRƯỜNG là trách nhiệm của toàn cộng đồng nói chung và ng dân Phú Thọ nói riêng. Mẹ thiên nhiên ban tặng cho nhân loại rất nhiều thứ,vậy mà ta không biết giữ gìn và bảo vệ nó.Để giờ đây, nhx hành động vô ý thức như vứt rác không đúng nơi quy định,săn bắt động vật quý hiếm,đổ chất thải ra các con sông,...vẫn thường ngày xảy ra đã khiến môi trường đã xuống cấp 1 cách trầm trọng,sinh ra nhiều thứ bệnh lạ,...và đó là lúc con ng chúng ta mới nhận ra rằng môi trg quan trọng đến thế nào. Chúng ta phải cứu lấy thiên nhiên,hay nói cách khác là bảo vệ sự sống của chính mình ! Mỗi người hãy tự nâng cao nhận thức của mình và suy nghĩ 1 cách đúng đắn. Mỗi 1 hành động nhỏ sẽ góp phần lớn trong việc hình thành nếp sống văn minh,có trách nhiệm hơn và quan trọng nhất,chính là bảo vệ môi trường.
(thiên nhiên và môi trg thì mình gộp chung vào nha)