*Bạn tham khảo nha*
Sự chân thành luôn làm cho con người cảm thấy dễ chịu, mọi người đối xử với nhau dịu dàng như thế thì bây giờ thế giới cũng chẳng bị rối loạn. Sự chân thành cũng giống như sự trung thực của mỗi người. Đối xử chân thành, trung thực với người khác, chưa chắc họ đã quý mình, vì lợi dụng việc gì đó mà đành phải đánh mất lòng mình, chơi xấu người khác, nhờ sự chân thành giả tạo mà giờ đây, thế giới mang đầy đau thương, mang đầy sự căm thù. Nhưng có điều, chỉ cần nhận ra cái sai, biết xin lỗi và sửa lỗi khi ta biết, thì cánh cửa hòa bình sẽ mởi ra. Và nó chính là sức mạnh của sự chân thành, nó đã giúp bạn có thêm một con đường mới đi phía trước. Có đi là phải có lại, bạn cho người khác chân thành thì chân thành của người đó sẽ tự động cho bạn. Không gì khác đó là sự chân thành của tình yêu!!!