Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Thời gian đội II làm riêng đắp xong đê là 9 ngày
vẽ lão hạc cho chó vàng ăn ai vẽ đẹp đẹp mình cho hay nhất đc chép mạng nha
viết một đôạn văn cảm nhận giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trích sau: bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm.Chẳng ...... vuốt râu em ko viết được hết cả đoạn trích đó ra nên m.ng lên tra bài " bài học đường đời đầu tiên'' hhộ em nhé. cảm ơn mn!
Cho tam giác ABC có AB=AC=50cm; BC=60cm. Các đường cao BD và CE. Tính độ dài các cạnh của tam giác ADE
một người dự định mỗi ngày sản xuất được 40 chi tiết máy thì hoàn thành kế hoạch. thực tế trong 5 ngày đầu, mỗi ngày người đó sản xuất được 40 chi tiết máy ,còn những ngày sau mỗi ngày làm vượt mức 20 chi tiết máy cái vì thế đã hoàn thành trước thời gian dự định 3 ngày.Hỏi theo kế hoạch người đó dự định sản xuất trong bao nhiêu ngày Giúp tí đi mn
Tìm x biết: (1/2+1/3+...+1/2015)×x=2014/1+2013/2+...+2/2013+1/2014
bài 1: cho 50 tia phân biệt chung gốc(trong đó ko có cặp tia nào đối nhau).hỏi có bao nhiêu góc tạo thành bài 2: cho n tia phân biệt chung gốc(trong đó ko có cặp tia nào đối nhau)tạo thành 276 góc.tìm n sao ko ai giúp mk vậy
Cho tam giác ABC và tam giác MNP có AB = M N phẩy C góc C bằng góc B và bc = n p Chứng minh rằng AC =MP
Hãy lập dàn ý và viết bài văn hoàn chỉnh cho đề bài sau Em hãy kể lại 1 hoạt động tập thể ở trường mà em thích nhất
Tiếng trống thu không trên cái chợ của huyện nhỏ ; từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều phương Tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như những hòn than sắp tàn . Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời . Chiều , chiều rồi . Một buổi chiều êm ảnh như ru văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào . Trong cửa hàng hơi tối , muỗi đã bắt đầu vo ve . Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen ; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thắm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị . Kiên không hiểu sao , nhưng chị thấy lòng buồn màn mác trước cái giờ khắc của ngày tàn (.....) Chợ họp giữa phố vãn từ lâu . Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất . Trên đất chỉ còn rác rưởi , vỏ bưởi , vỏ thị , lá nhãn và bã mía . Một mùi âm ẩm bốc lên , hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất , của quê hương này . Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hoá đòn gánh đã xỏ sẵn vào quang rồi , họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa . Từ đó hãy nhận xét ngắn gọn về đặc điểm truyện ngắn thạch lam
Find the word which has a different sound in the partunderlined 1.A Wear B.dear C.fear D.hear
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến