Quê tôi
Tôi đi qua bao nhiêu nơi xa xa
Đã gặp qua bao thành phố hào hoa
Đã gặp qua bao người đông nhộn nhịp
Nhưng dù đâu tim vẫn luôn nhớ về
Về một nơi mà tôi đã sinh ra
Nơi không hề có phố xá xa hoa
Không có những dòng xe đi nhộn nhịp
Không có những tiếng còi xe ríu ran
Chỉ có những cánh diều mãi thơ mộng
Đi cùng tôi với những cánh đồng xa
Nơi những người dân chân chất thật thà
Nơi những đám trẻ tíu tít rủ nhau
Nào là lò cò,đá cầu, bắt bóng
Đủ loại trò do con nít chế ra
Rồi quê tôi ngày ngày càng đổi mới
Mỗi thứ lại một ngày một khác xưa
Chỉ còn tôi với trái tim mỗi người
Là vẫn vậy mãi mãi không thay đổi
Ôi nhớ ghi mãi,quê hương của tôi
Nơi có những cánh đồng xa bát ngát
Nơi có những đàn trâu chăm cày ruộng
Nơi những người dân chân chất thật thà
Nơi mà tôi dẫu cho có đi xa nữa
Thì trái tim vẫn sẽ luôn hướng về
Quê hương tôi với tiếng ru à ơi!
Mình viết không hay lắm! Bạn thông cảm nhé! °^°