Chào các bạn, hôm nay nhân dịp tiết luyện nói mình sẽ giới thiệu về bản thân mình. Người trong lớp mình thân nhất Là Thảo.
Năm nay Thảo ... Sinh sau mình vài tháng. Dáng người bạn dong dỏng, không cao cũng không mập. Đôi mắt tròn xoe, long lanh được bao bọc bởi hàng lông mày lá liễu. Nụ cười bạn đẹp tươi như hoa ngày Tết.
Tính Thảo rất cưởi mở và tốt bụng. Trong lớp, bạn luôn giúp đỡ các bạn trong việc học tập. Vì thế mà Thảo luôn được bạn bè yêu quý. Ở nhà, Thảo là đứa con ngoan, mẫu mực với các em. Bố mẹ rất tự hào về bạn. Thảo học giỏi nhất là môn Tiếng Việt bởi văn bạn viết rất hay và ý nghĩa. Em mong sao có thể được như bạn.
Bạn thân mình là vậy đấy. Mình mong chúng mình có thể là bạn thân mãi mãi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.