tiết học đang yên tĩnh thì bỗng,cô giáo của em nói,cả lớp giữ trật tự nhé,cô đi họp một chút đã, thế là cô tạm nghưng tiết học để tới phòng hội trường mà họp với thầy cô khác,ngay khi cô vừa quay lưng đi,cả lớp nhao nhao lên,trông như một cái chợ,bạn lớp trưởng lớp em và em thấy thế,cả hai bèn lên hợp tác giữ cho lớp yên lặng,bạn lớp trưởng nói to lên: "ai nói chuyện,sẽ bị bạn tuấn ghi lên bẳng,ai có tên lên bẳng,sẽ có tên trên sổ đầu bài và các tôt trưởng của mỗi tổ chuẩn bị sổ theo dõi nề nếp,ai có tên trên bẳng,gạch vào sổ 2 vạch nói chuyện,thế là tiết học như một giờ trống tiết,ngay khi bạn lớp trưởng nói xong,em cầm viên phấn lên bảng,viết lên bảng một dòng chữ:"những đứa nói chuyện",
giờ trống tiêt syên lặng,có một số bạn lấy sách truyện ra đọc,còn một số bạn lấy vở hoặc đề cương ra làm bài vì sắp thi rồi,ai ai cũng im lặng,không ai nói chuyện,đến giờ ra chơi,cố nói với mấy bạn rằng cmr ơn các con đã yên lặng giúp cô,các con ngoan lắm rồi cô truyên dương n với bạn lớp tươngr vì đã giữ trật tự lớp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5* VÀ HAY NHẤT NHÁ
-KO CÓ CHÉP MẠNG ĐÂU