1.
Mấy con gà mẹ xù lông ra, đuôi sòe như chiếc quạt, vừa ăn vừa giữ phần cho con. Nhưng đàn nhép con mới vừa bằng nắm tay, có vẻ xợ sệt, đứng dồn vào một góc . Có con vô ý bị lạc vào giữa bầy, sợ cuống cuồng, chạy lung tung, vướng vào chân gà lớn, bị xéo suýt què.
xòe,sợ.
2.
Đánh trống qua cửa nhà sấm.
Mặt xanh nanh vàng.
Nói ngọt lọt đến xương.
Chết trong còn hơn sống đục.
3.
Những quả kế chín vàng óng, lúc lỏi trên cành như đang muốn vui đùa. Có vẻ, đã đến lúc chúng được thu hoạch và sử dụng rồi. Tuy có vẻ hơi buồn nhưng những quả khế vẫn cứ chín vàng vàn mọng nước, đem lại những sản phẩm cực kì thu hút người dùng. Với lang da sần sùi, khế đã có vẻ ngoài voi cùng đặc biệt, nhất làn khi làn da ấy trở nên vàng óng thật đẹp.
CHÚC EM HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!