Bố tôi có một người bạn thân từ nhỏ và chú ấy cũng có một người con bằng tuổi tôi. bạn ấy tên là ................................. và chúng tôi làm quen với nhau từ đó.
Hồi đó, chúng tôi khi mới làm quen với nhau mà đã thân nhau luôn và cũng coi nhau như đôi bạn thân nhất đời và thật may mắn khi tôi với bạn học cùng lớp khi tôi chuyển trường đến đây. Tôi với bạn giúp nhau trong học tập, trực nhật cùng nhau. khi 1 trong 2 người chúng tôi bị điểm kém thì tôi hoặc bạn sẽ an ủi và sẽ phấn đấu hơn trong học tập. Lần đầu tôi ra nhà bạn chơi thì thấy một chú chó dễ thương và xinh xắn. tôi với bạn chơi đùa với chú chó một tí rồi lên phòng chơi. Cả hai chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi và bạn giới thiệu về tài khoản nhắn tin với nhau,.... và rồi cuối cùng tôi phải đi về và cuộc vui kết thúc tại đó nhưng chỉ 1 năm sau bạn ấy đã chuyển trường và tôi thật buồn tẻ khi chỉ có một mình nhưng chúng tôi vẫn còn mạng internet để nhắn tin. Chúng tôi mãi không bao giờ quên khoảnh khắc đó.
Chúng tôi hứa sẽ thành đôi bạn thân nhất đời và tôi mong rằng tình bạn chúng tôi sẽ không bị đứt quãng
Chúc bạn học tốt !