Lần đầu tiên được ra Hà Nội cùng chị gái em rất thích thú và ngắm nghía mọi thứ, em đi qua những con phố nơi có những ngôi nhà san sát nhau rồi ngước lên nhìn những tòa nhà cao chọc trời. Em thích nhất là được đi chợ Đồng Xuân, đây là một khu chợ lớn nhất cũng như đa dạng, phong phú nhất của Hà Nội.
Theo em được biết chợ Đồng Xuân không chỉ là một khu chợ lớn ở Hà Nội mà nó còn nằm trên chính mảnh đất phố cổ Hà Nội với tuổi đời hàng trăm năm, quy mô của chợ Đồng Xuân rất rộng lại được xây dựng rất chắc chắn, sạch đẹp. Chợ Đồng Xuân mang dáng dấp của lối kiến trúc cổ từ thời Pháp với 5 vòm cửa và 5 nhà cầu, mặt tiền cổng chợ được kiến trúc hình tam giác lỗ chỗ như tổ ong và được lợp mái tôn, bên trên có gắn dòng chữ rất to "Chợ Đồng Xuân". Bên trong chợ Đồng Xuân rất đa dạng và phong phú các chủng loại mặt hàng khác nhau, sự đa dạng đó là do khu chợ này chủ yếu bán buôn, thương nhân chủ yếu tới đây để mua buôn về bán lẻ. Khu chợ có 3 tầng, tầng trệt, tầng hai và tầng 3, theo đó mỗi khu vực lại được quy định bán những mặt hàng nhất định, ví dụ như tầng trệt bán giày dép, quần áo, đồ điện tử, tầng 2 bán vải vóc, tầng 3 bán đồ trẻ em. Chợ Đồng Xuân lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt, mọi hoạt động trao đổi mua bán đều diễn ra nhanh chóng vì giá cả của chợ này rất hợp lý, khách rất dễ mua, những hàng quán bán đồ ăn cũng nhộn nhịp không kém, em đã được ăn món chè bưởi rất ngon tại chợ Đồng Xuân.Chuyến đi tham quan chợ Đồng Xuân sẽ mãi là một kỉ niệm khó quên đối với em, em hy vọng sẽ có nhiều dịp để được quay lại khu chợ sầm uất, náo nhiệt này.