Tình yêu là một khái niệm đa nghĩa trong cách diễn đạt và cách hiểu của mọi người, nhưng theo nghĩa chung nhất, tình yêu là trạng thái tình cảm của chủ thể này đối với một chủ thể khác ở mức cao hơn sự thích thú và phải nảy sinh ý muốn được gắn kết với chủ thể đó ở một khía cạnh hay mức độ nhất định. Tình yêu được cho là loại cảm xúc mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất nhưng cũng khó nắm bắt, định nghĩa nhất, ngay cả khi đem ra so sánh với các loại cảm xúc khác.
Chủ thể của tình yêu, ngoại trừ một số trường hợp được nhân cách hóa, còn lại đều là con người. Còn chủ thể tác động của tình yêu thì rất đa dạng, có thể là bất kỳ thứ gì, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ bé đến vĩ đại, từ hữu hình đến vô hình,...
Nếu chúng ta đang yêu một cách đúng nghĩa thì tình yêu chính là động lực để thúc đẩy chúng ta sống tốt hơn, hoàn thiện hơn. Sở dĩ tôi dùng từ "yêu một cách đúng nghĩa" là vì hiện nay, có thể, có rất nhiều học sinh đang ngộ nhận hoặc cố tình ngộ nhận về tình yêu.
Yêu nhau ở tuổi học trò. Điều này không có gì sai cả nhưng liệu mình có thật sự yêu chưa hay chỉ là những cảm xúc mơ hồ, hay đơn giản chỉ tìm đại một ai đó "cho bằng chị bằng em". Và yêu như thế nào, yêu ra sao để tình yêu không là rào cản mà phải là động lực để sống, học tập và làm việc tốt hơn đó mới là vấn đề đáng nói.
Không ai có quyền cấm chúng ta yêu nhưng yêu sao cho xứng đáng với hai chữ "tình yêu". Sở dĩ hôm nay tôi viết về chủ đề này vì bản thân tự nhận thấy rằng: ngày nay, đa số học sinh yêu quá sớm và đang bị cái thứ mà các em gọi là tình yêu kéo mình lại phía sau, ngược với sự tiến bộ của tập thể. Và những cặp đôi yêu nhau này đang có những biểu hiện "thiếu tôn trọng người khác" ngày càng quá đáng. cụ thể là các em đang có những cử chỉ hành động mà theo tôi là quá mức, xin được nêu vài ví dụ cụ thể (không nêu tên nhé):
-Hai người ngồi bên nhau ở chỗ vắng vẻ trong trường hàng giờ để "tâm sự" dù hiện tại chàng/nàng đang bận rộn cho việc ôn thi tốt nghiệp.
-Chàng và nàng ôm ấp nhau, hay những hành động thân mật khác ngay trong khuôn viên trường.
-Chàng và nàng cùng nắm tay nhau tung tăng đi giữa sân trường với bao cặp mắt "ngưỡng mộ" đang hướng về.
còn rất rất nhiều những trường hợp khác mà tôi chưa nêu ra đây và khi cha mẹ và mọi người biết thì không thể chấp nhận được ở lứa tuổi này. Nhưng tôi cũng muốn các bạn cùng xác định lại những vấn đề sau đây:
-Mục tiêu hiện tại của chúng ta là gì? Yêu hay học tốt?
-Yêu đề làm gì? Mình có đủ chính chắn để xác định được đó có là tình yêu hay chỉ là những ngộ nhận và mình có đủ sức và bãn lĩnh để giữ lấy tình yêu đó không?
-Ba mẹ, thầy cô, bạn bè nghỉ gì khi mình yêu và có những hành động như thế?