Theo e thấy thì câu chuyện có 1 kết thúc nhưng có phân có hậu và phần bi kịch
Cái kết có hậu: Vũ Nương cs cuộc sống ổn thỏa dưới thủy cung và đã được giải oan cho bản thân
Bi kịch: Khi còn sống, Vũ Nương chỉ mong được ở cùng con chòng và vui vẻ bên nhau đến cuối đời, khi đã khuất ở dưới Long Cung nàng ko còn được ở cùng chồng con vì lí do âm dương cách biệt. Báo hại, Trương Sinh phải một mình nuôi con trong những ngày dằn vặt. Bé Đản sống rong cảnh mồ côi mẹ, thiếu tình thương. Gia đình tan nát
Số phận bất hạnh của Vũ Nương cũng là số phận bất hạnh của rất nhiều phụ nữ khác, họ chỉ có thể cam chịu, khuất phục.