nhiều ngùi bỏ hỏi đáp quá, huhuhu, cả idol của tui cũng bỏ luôn rồi. Vẽ anime khóc đi, huhu

Các câu hỏi liên quan

Vẽ chibi hoặc vẽ gì cx đc :))) Hôm nay kiểu xém đc ăn cháo ông bảo vệ nấu :)) ( Nay đi lm tập san giới thiệu tem , lm cho cả lp mà đúng 6 đứa đi '-', tầm 4h30 , lm thì chưa xog mà đã kêu về :)) ,tôi đến như kiểu đi chùa á :D , lúc định đi về , ra ngoài cổng và phát hiện ra ông bảo vệ khóa cửa rồi :]]] , rồi bọn tôi kiểu rủ nhau ra đường đằng sau trường để về - đường này mấy đứa từng đi hok muộn sẽ bt , chỗ ấy đang lm công trình xây bể bơi và lm sân bóng của trường, có chỗ tường là chưa xây , chặn lại , cả bọn phi xe ra đấy xog kết quả , nó bị chặn cmnr :)), xog lại quay lại ;-; . Ra sân nhìn ngó phòng ông bảo vệ xem ông có ko , thấy cửa phòng ông ko khóa bọn nó còn bảo ra mở vào xem có chìa khóa không, nhưng cx éo ai dám vào :)). Đến lúc bọn nó định trèo cổng ra để về, xog vứt xe ở trường thì ông bảo vệ xuất hiện, cả bọn xông ra bảo ông mở của nhưng .... ông kiểu lươn lẹo, ko mở, định cho bọn này ở đây đến 7h cơ á :D. Rồi ông ko mở thật, đến lúc chán quá, bọn này còn kiểu phi xe quanh trường, lượn lẹo đua xe cacthu :))) . Bọn tôi xin chìa khóa lên lp mở của lấy bài xuống chơi cơ á :D. Tầm 5h25 , kiểu ông bảo bọn này ở đây tối rồi về, ông ra sau trường hái rau ( ông bảo vệ mới này ngầu ghê luôn á, chỗ công trình bỏ sau trường ông biến úm ba la nó thành vườn rau luôn ) nấu cháo cho bọn này ăn :)) . Rồi kiểu một phép màu nào đó đã khiến cho ông bảo vệ (2) đến, ông bảo mở của , thì ông bvệ bảo ông ko mang chìa khóa . Xog kiểu ông nói đồng thời lấy từ trong túi áo ra chìa khóa nói : Đây , chìa đây, ông mở đi ( kiểu là ông này ms đến, ko bt chuyện gì ) -- Ông bvệ lúc đấy có khi quê lắm ẹ :))