*Chi tiết
"Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm"
⇒ Bác đang suy tư về một điều gì đó nên mới "trầm ngâm" như vậy
"Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một"
⇒ Bác quan tâm tới từng người chiến sĩ một
- Đoạn hội thoại lần đầu giữa Bác và anh chiến sĩ Bác đã trả lời rằng: "Chú cứ việc ngủ ngon. Ngày mai đi đánh giặc". Chi tiết này cho thấy Bác lo cho anh chiến sĩ, khuyên hãy ngủ đủ giấc để mai có sức đi đánh giặc. Và còn lo cho cả tương lai đất nước, cuộc chiến đấu ngày mai
- Lần thứ 2 khi anh chiến sĩ dậy hỏi Bác vẫn lặp lại y nguyên lời nói trên và còn lo cho "đoàn công dân" nữa
@Juli