quan điểm của bản thân về tình bạn và tình yêu tuổi học trò :
* tốt :
- tình bạn : + có bạn bè bên ta vui buồn có người chia sẻ
+ bạn bè sẽ không phán xét linh tinh về ta
+ gặp khó khăn hoạn nạ có người giúp đỡ
- tình yêu của tuổi học trò : + là liều thuốc tinh thần cho ta thoải mái
+ có người gần gũi với ta hơn khi ta cần một nơi ấm áp để dựa dẫm khi ta bị điểm kém hay bị mắng
( mk chưa yêu nên ít biết )
* xấu
- tình bạn : + đôi khi bạn bè cũng lừa ta vào con đường chết mà ta không biết
+ bạn bè đâm sau lưng mà mình không để ý
+ bạn bè phản bội ta khi ta gặp một điều gì đó không tốt
- tình yêu tuổi học trò : + cũng giống như tình bạn đôi khi người ấy chỉ coi bạn như một món đồ và lợi dụng bạn
+ người ấy phản bội bạn khi bạn không còn là một thứ có lợi nữa
+ nếu yêu quá sâu đậm đôi khi cũng vượt mức mà " ăn cơm trước kẻng "
+ nếu vô tình người ấy bỏ rơi bạn thì đang trong tuổi học bạn sẽ nghĩ nhiều đến vấn đề tiêu cực
+ tình yêu cũng thật tốt nhưng nó là một thứ làm phiền đến học tập của bạn , làm học phần của bạn bị kém đi .
CHÚC BẠN HỌC TỐT , XIN 5 SAO VÀ CTLHN CHO NHÓM Ạ !