Câu 1 :
Phương thức biểu đạt chính : Nghị luận
Câu 2 :
BPTT trong câu "Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh vậy" là so sánh
Tác dụng : Giúp cho câu văn thêm hay hơn. Đồng thời, muốn gửi đến mỗi bạn đọc một thông điệp rằng, nếu chúng ta biết cách sống thì cuộc đời của chúng ta sẽ thật tươi đẹp. Còn nếu chúng ta chùn bước và không dám tiến lên, cuộc đời sẽ chỉ là một bức tranh đơn sắc
Câu 3 :
Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng có cho mình một ước mơ riêng. Mà để biến ước mơ trở thành hienj thực, thì điều mà chúng ta nên làm ngay bây giờ là phải "đánh thức giấc mơ'. Vậy chúng ta đánh thức giấc mơ bằng cách nào ? Chúng ta chỉ có cách là phải thật cố gắng để vươn tới thành công. Dù có thất bại hay gặp khó khăn nhường nào, thì ta cũng phải hiểu "thất bại là mẹ thành công". Hơn nữa, ta được biết rằng, máy bay khi cất cánh luôn bay ngược chiều gió chứ không phải là xuôi theo chiều gió. Nhưng khi đã cất cánh bay cao, gió thậm chí có thể trở thành người gắn bó với máy bay khắp các chặng đường dại. Vậy nên, nếu có ước mơ, ta hãy mạnh dạn theo đuổi và đàn đàn bước tới đỉnh vinh quang nhé !