Suy nghĩ về câu"đừng xấu hổ khi không biết , chỉ xấu hổ khi không học".

Các câu hỏi liên quan

Giúp mình với mình đang cần gấp lắm! II. ĐỌC HIỂU (4 ĐIỂM) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Không ai chịu nhau thì phải đến đánh nhau vây. Thằng chim Chich kia thì bằng hạt mit, chân nó leo kheo nhc cái tăm hương và cái mỏ oặt nh sơi bún, còn anh tôi thì nào răng sắc, nào có ngạnh vênh rất tiếm, cứ dẫn mạnh lên thì choảng cho nó vỡ mày vỡ mặt ra chứ. Thể mà đù đờ đến nỗi anh tôi thua. Anh tối co cổ chạy, Nó đuổi theo. Anh chạy thục mạng, nó cứ bay trên đầu, nó mổ xuống. Anh tôi sợ quả, vấp ngã ngiưa, nó cũng không tha, nó vẫn đuổi đánh, có lúc anh tưởng chết dọc đường. Rồi phải lê dần, chạy lê thể mà nó vẫn mổ, vẫn đánh, nó đuổi đến khi lần đıược vào trong hang thì khắp người máu me, hai cánh ngoài rách nát cả và nằm chết ngất. (Trích “Dế Mèn phiêu luu ki"- Tô Hoài) Câu 1: Cho biết phương thức biểu dạt chinh của đoạn văn trên? (0.5 diểm) Câu 2: Em hãy kể tên văn bản mà em dã học trong chương trình Ngữ văn 6 dược trich trong Dê Mèn phiêu luu kí của tác giả Tô Hoài? Ai là nhân vật chính? (1 diểm) Câu 3: Em hiểu "Không ai chju nhau" nghĩe à gi? Nếu có lòi khuyên dành cho hai nhân vật trong truyện này thì em sẽ khuyên như thế nào? (1.5 diểm) Câu 4: Cho biết nội dung của doạn văn trên? (1 điểm) III. LÀM VĂN (3 ĐIỂM) Viết đoạn văn từ 7-10 câu, miêu tả lại nhân vật Dê Mèn trong đoạn trích Bài học đưong đời đầu tiên- Tô Hoài