Covid 19-là đại dịch lớn nhất trong hang ngàn thập kỉ qua.Khi xem phim,những anh hùng, siêu nhân ,chiến sĩ đều cứu người và dũng mãnh,đúng vậy những y bác sĩ,người sinh viên tình nguyện,người chiến sĩ ngày đêm ở chốt kiểm soát dịch,những người ở tuyến đầu chống dịch luôn là người chiến sĩ thầm lặng.Tuy không giống như các anh hùng siêu nhân trong các bộ phim không có sức mạnh phi thường hay gì cả nhưng trong lúc này,tinh thần yêu nước ,yêu dân của họ không bao giờ nguôi.Hình ảnh những chiến sĩ chốt kiểm soát dịch phải mang những bộ đồ bảo hộ trong cái nắng gay gắt,xa nhà làm tôi động lòng hơn ai hết.Trong lúc này,không có gì để nói hơn là một lời cảm ơn chân thành,cảm ơn các anh,chị đã ngày đêm vất vả để chống dịch dù khổ cực,cảm ơn đã hy sinh ngày đêm dù nhớ nhà tha thiết .Tôi không biết nói gì hơn ngoài 2 từ CẢM ƠN cho đủ.Đó là lời cảm ơn từ tận đáy lòng luôn mong các anh chị tuyến đầu,các y bác sĩ luôn khỏe mạnh ,tràn đầy năngượng và nuôi ý chí trong mình vì đừng lo,hết dịch,mọi chuyện sẽ qua đi,mọi thứ sẽ trở lại như cũ,sẽ lại được về nhà ,sẽ lại được thoải mái rong chơi mà không cách ly xã hội hay gì cả.Mọi thứ rồi sẽ qua đi.
@nguyenkhoaquynhnhu
Chúc em học tốt=))
Không sao chép nha
Thấy hay cho chị⭐⭐⭐⭐⭐ và tlhn nhé=))