Bài làm:
Con người Việt Nam sống với rất nhiều cái đẹp, cái tốt. Nhưng trong cái đẹp, cái tốt ấy lại là những thứ thật đơn giản. Cũng có thể nói đến như chủ tịch HCM, một vị lãnh đạo tài ba, đến với nhân dân, con cháu nước Việt với lòng yêu mến, bao bọc. Người có lẽ thật giản dị nhưng lại đậm chất tình người; Và cũng có thể nói người chính là một thế hệ đang nắm giữ lấy trong mình tinh thần tương thân, tương ái! Nét đẹp dân tộc lưu truyền của dân ta?!
Bác được sinh ra và lớn lên cùng lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh éo le, cuộc sống của bác nào có sung sướng, nó đẫm máu, đẫm lòng người. Nhưng thứ tình cảm bác dành cho cuộc đời, sự sống lại khác ngược; Nó chan chứa sự bao bọc, yêu thương. Những đứa trẻ mới sinh ra đã thấy bom kêu, đạn nổ, vang lên tiếng khóc não nề. Nhưng những đứa bé đó lớn lên trong sự sống đùm bọc, được nhận sự yêu thương dù từ khi rất nhỏ. Cũng như bác, một con người dù lo việc nước nhưng vẫn không quên con dân nước Việt. Bác ân cần, săn sóc làm sao; dù chỉ là tưởng tượng lại nhưng sao cảm thấy lòng mình ấm áp bất chợt, thật lạ lùng! Nhưng thứ lòng tương thân, tương ái vẫn chưa kết thúc. Cả cuộc đời bác lội qua sông sâu, bước qua rừng tối, chạy qua mưa đạn, lướt qua quân thù, nhưng bác vẫn rất lạc quan, vẫn ân cần. Và chắc bạn có biết, khi đến tuổi cuối cùng của bác. Thứ bác sợ chưa phải là tử thần mà thứ bác đang lo vẫn chính là quân đội chiến sĩ. Thân không lo, nhưng lo lấy đồng bào máu thịt. Thật sự, ngưỡng mộ!
Tấm lòng thành đến đây. Thật sâu sắc biết bao nhiêu. Nhưng đến hiện tại không ngoài gì người bác ngày xưa! Lúc này, đã có rất nhiều người đứng dậy cùng chia sẻ, lắp đầy sự yêu thương cho nhau?! Và đó chính là sự tương thân, tương ái đẹp nhất. Có thể nói rằng "TƯƠNG THÂN, TƯƠNG ÁI" chính là một nét đẹp của người Việt Nam qua người tiêu biểu nhất chính là "Nguyễn Tất Thành" người cha già của dân tộc.