Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích phần Đọc hiểu: “Ngưỡng cửa đại học đối với nhiều bạn là niềm mơ ước, niềm khao khát hay cũng có thể là cơ hội đầu đời, là bước ngoặt của cả đời người.”A.B.C.D.
Trước ngưỡng cửa quan trọng của đời người, thái độ của người cha với con được bộc lộ như thế nào qua câu văn “Từ nay cha mẹ sẽ buông tay con ra để con tự do khám phá và quyết định cuộc đời mình”. A.B.C.D.
Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?A.B.C.D.
Cho 17 số tự nhiên mà các chữ số của mỗi số được lấy từ tập hợp {0; 1; 2; 3; 4}. Chứng minh rằng ta có thể chọn được 5 số trong 17 số đã cho sao cho tổng của 5 số này chia hết cho 5.A.B.C.D.
Cho các số thực không âm a, b thỏa mãn: \({(a - b)^2} = a + b + 2\). Chứng minh rằng: \(\left( {1 + \frac{{{a^3}}}{{{{(b + 1)}^3}}}} \right)\left( {1 + \frac{{{b^3}}}{{{{(a + 1)}^3}}}} \right) \le 9.\)A.B.C.D.
Xác định phương thức biểu đạt và phong cách ngôn ngữ.A.B.C.D.
Anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến: “Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đế cho bạn.”A.B.C.D.
Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ gì?A.B.C.D.
Trong đoạn (3), tác giả đã nhắc đến những mùi thơm mộc mạc, chân chất nào? A.B.C.D.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến