Khi mùa hoa phượng về, ve kêu rộn rã thì cũng là lúc chúng em được nghỉ hè, tạm biệt mái trường mến yêu ba tháng để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành trang cho năm học sắp tới. Ở nhà có thể sẽ ko nhộn nhịp, gặp mặt nói chuyện với bạn bè như ở trên lớp nhưng nó cũng có những thú vui mà ít ai tìm đến, đó là đọc sách. Em thường hay đọc cuốn "Đại Việt sử kí toàn thư" vì nó giúp em hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử, những chiến công oanh liệt hào hùng của dân tộc đã đi vào trang lịch sử vàng của Tổ Quốc. Ngoài ra em còn biết thêm nhiều kiến thức về những anh hùng, những nhà quân sư tài ba. Nó ko chỉ trang bị cho em nhiều kiến thức về lịch sử mà còn làm cho em thấy thật tự hào về non sông đất nước. Quyển sách khá dày vì nó đã ghi chép lại biết bao kỉ nguyên mới của dân tộc, cố gắng từng ngày để sánh với các cường quốc năm châu. Em thấy thật hữu ích khi đọc cuốn sách này. Nhờ nó mà em thêm hiểu về lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc và càng biết ơn hơn những người đã có công với đất nước.