Dịch bệnh đang trải đầy trên khắp trái đất, chúng em phải ở nhà không được tới trường gặp bạn bè và các thầy cô. Vì thế mà các thầy cô đã nghĩ ra cách đăng những video giảng bài lên youtube để chúng em có thể học khi offline và dạy trên các phần mềm như zoom để học online.
Khi vào một buổi học online, chúng em phải ăn mặc gọn gàng, học một nơi yên tĩnh để có thể tập trung vào bài giảng hơn. Vào phòng học điều đầu tiên là đã phải có sách trên bàn với một câu thân quen:''Chúng em chào cô''.Vào bài giải cô chủ yếu là dạy chúng em các bài cũ và ôn cho chúng em về các dạng bài nâng cao. Không khí trong phòng học thật yên tĩnh, ai cũng chăm chú nghe cô giảng. Học trên đây vẫn hơi có một cảm giác như đang ở lớp thật vui. Trời vẫn còn hơi chút lạnh của màu đông nên cô vẫn nhắc các bạn mặc áo khoác để không bị nhiễm dịch. Khi trả lời câu hỏi bạn nào cũng hăng hái dơ tay trước màn hình để được trả lời. Có bạn chưa làm bài còn trốn không cả học rồi bị cô nhắc nhở. Những tiết học vui vẻ và nhiều điều hay luôn được chúng em rất thích. Mỗi khi đến giờ cả lũ cứ rủ nhau vô học. Học xong cả lớp cũng chào cô đồng thanh và thoát ra khỏi phòng học.
Em rất thích với những buổi học online thay những buổi học đến trường do những dịch bệnh không ai mong muốn nó đến cả.