Bài thơ"Ánh trăng" là lời nhắc nhở thấm thía về tình cảm, thái độ đời sống" uống nước nhớ nguồn" ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ gian lao, tình nghĩa. Trong cuộc sống hiện nay, thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Chính vì vậy thái độ sống ân nghĩa thủy chung với quá khứ của giới trẻ VN chính là điều được quan tâm hơn cả. Nhưng có một vấn đề xảy ra hiện nay đó là tình trạng quên đi quá khứ trong phần đông thế hệ trẻ. Thái độ sống là cách ứng xử của con người với cuocj sống. Thái độ sống vớ quá khứ là cách ứng xử của con người với những việc xảy ra trong quá khứ, Quá khứ của dân tộc ta rất hào hùng, đánh bại được bao nhiêu là kẻ thù độc ác. Nếu không có quá khứ gian khổ mà ông cha ta gánh chịu thì làm gì có ta ngày hôm nay. Vậy mà hiện nay rất nhiều bạn trẻ dửng dưng với những sự kiện quan trọng của đất nước. Họ không biết được những mốc thời gian, những nhân vật an hùng quan trọng. Chính vì điều này mà con người khó có thể hoàn thiện nhân cách tốt nhất và có thể làm mai một đi truyền thống dân tộc. Tóm lại, là một chủ nhân tưng lai của đất nước mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tôn trọng và phát huy những điều trong quá khứ