Ai sinh ra cũng có một gia đình. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy.
Sống ở đời ta có thể chọn cho mình mọi thứ: nơi ở, công việc, tình yêu... nhưng không thể chọn được gia đình. Gia đình là tổ ấm thân thương. Là nơi ta được sống vui vẻ, hồn nhiên, hạnh phúc nhất bên ông bà, cha mẹ, anh chị em và tất cả những người thân yêu. Là nơi dạy cho những bài học làm người, những thói quen nề nếp sinh hoạt tốt. Là nơi ta sau mỗi chuyến đi xa ta lại muốn được trở về. Gia đình là động lực, điểm tựa cho mỗi thành viên trong cuộc sống. Cho dù cuộc đời kia có vùi dập thế nào đi nữa khi trở về với vòng tay yêu thương của gia đình ta sẽ tìm lại được sự bình yên.
Có thể nói, gia đình đóng vai trò vô cùng to lớn trong cuộc đời mỗi con người. Mỗi người cần có ý thức quan tâm, yêu thương các thành viên trong gia đình, cùng nhau vun vén, xây đắp, gìn giữ hạnh phúc của tổ ấm.