Bài làm
Lớp tôi - một lớp cũng chẳng nổi bật gì cả, cũng chẳng thành tích hay gì, nhưng chúng tôi đoàn kết lắm. Trong lớp cũng có những bạn học yếu nhưng không vì thế chúng tôi bỏ rơi họ. Có lẽ cố giáo chủ nhiệm tôi đã biết điều ấy nên đã phân công cho chúng tôi kèm cặp các bạn. Sau 2 tuần kèm cặp như vậy, chắc hẳn, các bạn ấy có thể làm được những bài toàn đơn giản, viết được những lời văn trôi chảy. Nhưng vẫn còn nhiều khuyết điểm như : lười, không chịu suy nghĩ, ... Dù chúng tôi đã cố gắng khuyên răng. Mong sao các bạn cố gắng hơn
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu