Trong đại dịch Covid 19, bên cạnh những nỗi buồn về các ca bệnh ngày một tăng, ta còn thấy vô cùng khâm phục, cảm mến và yêu quý những hoạt động tình nguyện. Hoạt động tình nguyện trở thành một phần không thể thiếu trong đại dịch này. Từ những y bác sĩ, đến những người dân bình thường, mỗi người với tinh thần, ý thức của mình đều đã trở thành người anh hùng trong đại dịch. HÌnh ảnh họ tất bật với các nhiệm vụ phòng chống dịch khiến ta vô cùng khâm phục . Ở những điểm chốt kiểm soát dịch, các tình nguyện viên làm việc không quản đêm ngày, vất vả. ĐIều họ có thể nhận lại thì không phải là danh tiếng hay hào quang, họ cho đi và cống hiến vì trách nhiệm với cộng đồng. Màu áo xanh từng nguyện trên từng nẻo đường làm nhiệm vụ như thu hoạch nông sản cho bà con, đo nhiệt độ, lấy thông tin... Tinh thần và niềm vui hiện lên trong những đôi mắt lấp lánh sáng ngời niềm tin của họ làm ấm lòng chính chúng ta. Hạnh phúc, niềm vui, sự hi sinh, cống hiến, màu xanh tình nguyện đẹp tươi ấy sẽ trở thành bông hoa rực rỡ làm bừng sáng màu đen tắm tối của dịch Covid. Và rồi, bình yên, hạnh phúc trở lại bên mỗi người.