* Mẹ tôi
Qua văn bản " Mẹ tôi" ta thấy tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng, đáng quý của mỗi con người. Mẹ là người cô dạy cho chúng ta kiến thức, giáo dục, chỉ ta cách làm người. Tình cảm người mẹ dành cho những đứa con của mình cùng với sự quan tâm, chăm sóc bằng cả tấm lòng và những tình cảm đối đáp, yêu thương mà con cái dành cho mẹ.Mẹ luôn là người vĩ đại nhất, cũng giống như tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý và bất diệt. mẹ luôn là người vĩ đại nhất, cũng giống như tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý và bất diệt. Mẹ dành trọn cuộc đời để cưu mang, dạy dỗ và nuôi nấng con nên người. Dù phải chịu bao sự vất vả, gian lao, nhọc nhằn cũng không làm mẹ mệt mỏi khi nghĩ về những đứa con yêu. Nếu không có mẹ thì chúng ta sẽ sống trong coo độc và không có được tình cảm của người mẹ. Vì vậy ta phải giữ gìn hạnh phúc gia đình.
* Cổng trường mở ra:
Qua văn bản " Cổng trường mở ra" Ta thấy trường học là nơi giúp chúng ta lưu trữ kiến thức. Nhà trường có 1 vai trò vô cùng quan trọng trong việc truyền thụ kiến thức cho học sinh. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, văn hóa, nhà trường còn có nhiệm vụ giáo dục rèn luyện học sinh về mặt phẩm chất, đạo đức để học sinh không chỉ có kiến thức mà còn có cách sống, cách ứng xử văn hóa.Do vậy, để giáo dục được bền vững cần có sự kết hợp chặt chẽ toàn diện. Không những vậy, trường học còn là nới có bạn bè, để cùng chung ta chia sẻ buồn vui với nhau. Mái trường thân yêu đã đi vào tri thức của mọi học sinh một cách dịu dàng, sâu lắng.Từ nơi đây, chúng ta còn có thể sáng tạo, thực hiện ước mơ ,...Mỗi chúng ta, thế hệ trẻ sẽ góp phần vào sự thiêng liêng ấy và tạo nên hành trang cuộc đời một cách vững chãi.
Bài sẵn của mình, mình chỉ cop lại thui nhá*