Việt Nam đất nước ta ơi
mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Dải đất hình chữ S thân thương của chúng ta vẫn luôn khiến trái tim của những dòng máu lạch hồng thấy tự hào. Nơi đây có tất cả những vẻ đẹp kì vĩ nhất của thiên nhiên cũng như sự thân thiện của con người nơi đây. Đó chính là lý do khiến đất nước ta được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông.
Việt Nam là một đất nước có hình chữ S, thuộc khu vực Đông Nam Á, trải dài từ Lũng Cú, Hà Giang đến Rạch Tàu, Cà Mau. Có diện tích đất liền khoảng 340.000km2, dân số tầm 90 triệu dân của 54 dân tộc anh em sinh sống. Vì có đường bờ biển dài nên nước ta có tiềm năng du lịch và thủy hải sản phong phú. Đất nước được chia làm 3 vùng miền: Bắc, Trung và Nam. Hà Nội là thủ đô của 64 tỉnh thành lớn nhỏ trên cả nước. Việt Nam có một lịch sử lâu dài với hơn 4000 ngàn năm thăng trầm. Đất nước ta đã từng bị 1000 năm Băcs thuộc, các để quốc như Pháp, Mỹ đô hộ. Đất nước ta đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách để có được ngày hôm nay. Con người Việt Nam ta anh dũng, chăm chỉ và không ngừng vươn lên. Không chỉ vậy, nước ta còn nổi tiếng với rất nhiều danh lam thắng cảnh, đó đều là những chốn bồng lai tiên cảnh. Người Việt Nam ta không khỏi tự hào về cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc đó.
Tóm lại, Việt Nam chúng ta luôn luôn đẹp rạng ngời như ánh sáng rực rỡ của mặt trời vậy. Chúng ta, những người con của đất nước cần tiếp tục giữu gìn và phát huy những điều tuyệt vời ấy.