Bài làm
Chắc chắn trong cuộc đời này, đối với ai, bố mẹ cũng là người quan trọng nhất. Đi đâu hay ở đâu, gặp bao nhiêu mệt mỏi, trắc trở trong cuộc sống, chỉ cần về với bố mẹ của chúng ta, mọi sầu não, ưu phiền đều sẽ tan biến. Đương nhiên, trong cuộc sống này, mỗi người đều sẽ khác nhau, nhưng họ đều có 1 đặc điểm chung, là được cha mẹ ban cho cuộc sống này. Đối với mỗi người con mà nói, là 1 điều vô cùng tuyệt vời, mặc dù có nhiều người không nói, những trong lòng vô cùng biết ơn và hạnh phúc. Chỉ 1 vài hành động nhỏ thôi, như việc chúc cha mẹ ngủ ngon, cũng là một hành động ẩn chứa rất nhiều sự yêu thương, bạn có biết không. Nghĩ thật, khi được nói với bố mẹ là mình yêu họ đến mức nào, tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc biết bao. Như là chẳng cần gì hết chỉ cần họ thôi.