Những năm tháng được làm học sinh dưới mái trường Tiểu học, em đã được làm quan và cơi thân với rất nhiều người bạn tốt. Nhưng trong số đó, em thích nhất là bạn Thảo Ngân.
Cậu ấy năm nay 12 tuổi, bằng tuổi vơi em. Dáng người cậu ấy nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Khuôn mặt tròn trĩnh, mũm mĩm trông rất dễ thương. Đôi mắt bồ câu đen láy sáng long lanh như hai viên pha lê trong suốt. Đôi môi đỏ hình trái tim, nho nhỏ như son, trên môi bao giờ cũng hiện hữu một nụ cười rất tươi.
Hằng ngày, Thảo Ngân luôn đi bộ đến trường, vì nhà bạn ấy không quá xa. Với bộ đồng phục quen thuộc váy xanh, áo trắng, cậu ấy toát lên sự xinh đẹp, đáng yêu. Chiếc khăn quàng đo đỏ trên vai như cánh bướm tung tăng bay lượn khi cơn gió nhẹ thổi qua. Cậu ấy ăn nói rất nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành, hiền hòa với mọi người, luôn giúp đỡ những bạn học yếu hơn mình. Thế nên, cậu ấy lúc nào cũng được mọi người quý mến.
Ở trường, cậu ấy là một học sinh gương mẫu, luôn làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực phát biểu, đóng góp ý kiện xây dựng bài học. Năng nổ tham gia các phong trào của trường. Về nhà, cậu ấy là một người con ngoan ngoãn, luôn nghe lời ông bà, ba mẹ, không bao giờ để ba mẹ phiền lòng. Khi sang nhà bạn chơi, em thấy bạn ấy giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giảng cho em những bài em không hiểu. Có thể nói, Ngân là một người bạn vô cùng hoàn thiện.
Cậu ấy để lại cho các bạn bè, thầy cô trong trường nhiều án tượng tốt. Cậu áy là một tấm gương sáng cho chúng em, và các em nhỏ noi theo. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình thật tốt, để xứng đáng là bạn thân của Thảo Ngân.