Dàn ý: Tả trường em.
1. Mở bài:
- Trường Tiểu học phường Đồng Văn là nơi gắn bó, thân thiết với em. Nơi đây em có rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu.
2. Thân bài:
+) Nhìn từ xa:
- Ngôi trường sừng sững như một cái hộp khổng lồ.
- Mái tôn đỏ tươi thấp thoáng dưới hành cây xanh mát.
+) Đến gần:
- Tấm biển màu xanh nổi bật cùng hạng chữ trắng "TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG ĐỒNG VĂN".
- Hai cánh cửa sắt mở rộng, dang tay đón em vào trường.
- Bức tường thành xây cao chừng hai mét bao quanh khuôn viên trường.
+) Vào trong:
- Con đường dẫn vào trường được tráng xi măng láng bóng.
- Sáng nào chúng em cũng quét dọn,....
- Sân trường không rộng lắm, nhưng cũng đủ cho chúng em chơi đùa.
- Giữa sân là cột cờ bay phần phật trong gió.
- Dọc hàng hiên là những khóm hoa nhiều màu sắc.
- Những cây bàng, cây phượng như những cái ô không lồ che nắng.
- Các dãy lớp học được nối tiếp nhau hình chữ "L", có cửa chính và cửa sổ màu trắng trông đẹp đẽ.
- Bàn ghế trong lớp được kê ngay ngắn.
- Trên đầu tường mỗi lớp có ảnh Bác Hồ, ánh mắt Bác hiền từ như đang dõi theo đàn cháu yêu.
- Các bảng biểu trang trí hài hòa và đẹp mắt.
- Dãy nhà lớn nhìn ra con đường vào sân là văn phòng, thư viện, phòng hiệu bộ và nhiều phòng chức năng khác.
- Phòng nào cũng rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ.
3. Kết bài:
- Ngôi trường tiểu học là nơi nuôi dưỡng tâm hồn em, giúp em mỗi ngày một hiệu biết, lớn khôn.
- Mai đây dù đi đâu xa, em sẽ nhớ mãi mái trường thân yêu, đầy ắp những kỉ niệm của tuổi học trò.