I/ MB :
- Dẫn dắt để làm nổi bật lên vấn quan trọng ( ngày đi học đầu tiên tại THCS ).
- Gợi ý : Ngày mai là ngày tôi bước chân mình vào một ngôi trường mới với bao điều thú vị phía trước. Lại một ngôi nhà thứ hai rộng mở và đón chào những người học sinh cấp 1 bấy bớt như tôi.
- Hoặc có thể trích dẫn câu thơ, bài thơ liên quan tới ngày đầu tiên đi học ,...vvv
II/TB :
1. Vào trước ngày đi học
- Tôi cảm thấy rất háo hức, bồi hồi và tò mò giống y như lúc tôi bước vào trường tiểu học.
- Ngày hôm nay tôi bỗng trở nên chăm chỉ : sắm sửa quần áo và sách vở thật tươm tất, đọc rất nhiều những bài học ở vở lớp trên,.... Tất cả sự chăm chỉ đó đều do vì ngày mai tôi được bước chân vào ngôi trường THCS.
- Tôi đi khắp xóm và kể cho lũ trẻ nghe việc mai tôi đi học, tôi còn tò mò và hỏi mẹ rất nhiều " Mẹ ơi, trường đó có vui không ?" " Thầy cô có hiền hay không?".
- Đêm trước ngày đi học đối với tôi thật dài và chứa đầy sự tò mò.
2. Khi đi tới trường và khi tới trường.
- Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi hôm và chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất.
- Tôi ngắm nhìn mình qua chiếc gương và thầm nhủ " Mình lớn rồi , mình đã bắt đầu học lớp 6 rồi ! Hãy can đảm lên ".
- Nói là can đảm lên thế đấy nhưng trong lòng tôi lại vô cùng lo sợ với những suy nghĩ không đáng lo.
- Bước trên con đường mùa thu đầy sự ấm áp, tôi cảm thấy khoan khoái lạ thường.
- Vừa đi dưới những tán cây phong, đầu tôi lại suy nghĩ về ngôi trường THCS này . Tôi băn khoăn và náo nức muốn " bay " đến ngôi trường này liền.
- Dưới tiếng hót và cánh chim , tôi thầm lặng nhìn và muốn như những chú chim đấy : tự do , khao khát và niềm đam mê riêng của bản thân cũng giống như những cánh chim kia.
- Bước tới cổng trường, tôi cảm thấy bỡ ngỡ và ngỡ nghàng trước sự to lớn, uy nghiêm và đông đúc của biển người.
- Lúc đấy tôi cảm thấy rất cô đơn và sợ hãi, tim tôi đập loạn xạ và cảm xúc cứ thế rối loạn hết cả.
- May thay, nhịp trống trường và ánh mắt thân thiện của thầy cô, anh chị lớp 7,8,9 đã làm tôi nhẹ lòng. Tiếng trống vang lên cũng là lúc tôi bước chân vào ngôi ngà THCS thân thiện này.
- Bước vào lớp, tôi cảm thấy an tâm trước vẻ mặt hiền từ của thầy cô và sự vui vẻ của bạn bè.
- Ngắm nghía lớp học một hồi lâu và tôi cảm thấy nó thật quen thuộc đến nỗi bất ngờ và quyến luyến.
III/KB :
- Nêu cảm nghĩ, cảm xúc của em vào ngày đầu tiên đi học tại THCS .