Ai đó đã nói rằng: "Cha mẹ luôn là những người hy sinh cho chúng ta nhiều nhất, để cho con cái được vui vẻ hạnh phúc, bằng bạn bằng bè thì họ phải chịu bao khổ cực vất vả, cố gắng bươn chải để mong ta cũng được đủ đầy."Vâng đúng vậy.Mẹ là người sinh ra ta, chăm sóc ta từng li từng tí, lo cho ta miếng ăn giấc ngủ. Cha là người vất vả bon chen ngoài cuộc sống để lấy tiền lo cho tương lai của ta và dạy ta những bài học làm người quý giá. Công ơn sinh thành của cha mẹ là vô bờ bến, không chỉ nuôi dạy ta khôn lớn nên người mà còn hy sinh tất cả vì con cái, là điểm tựa vững chải cho mỗi người con. Cho dù cách thể hiện tình cảm của cha mẹ khác nhau, nhưng điều cuối cùng vẫn luôn mong chúng ta học nhiều điều bổ ích, khôn lớn nên người, mong những điều tốt đẹp, tuyệt vời nhất cho ta.Có thể sẽ nghiêm khắc để răn đe ta, cũng có thể là những sự quan tâm ầm thầm ít thể hiện cảm xúc hay cũng có nhiều người cha,người mẹ tâm lý tình cảm thì sẽ dành giảng dạy cho con những bài học, đạo lý làm người sâu sắc,…Suốt hành trình dài cha mẹ luôn đồng hành cùng con từ từ dẫn con đi đến thành công trong cuộc sống:
"Dù trái đất có thay đổi hình dạng
Dù cuộc đời có hàng vạn đau thương
Dù đi đâu trên khắp mọi nẻo đường
Cha mẹ mãi là người con yêu nhất ."
Vì vậy hãy biết trân trọng, thương yêu mẹ cha của mình, dù mẹ cha có già cả, có nghèo khó cũng đường khinh thường vứt bỏ, bởi đó là đạo làm con cần phải hiểu.
$/DuyAnh2909/$