Trong xã hội ngày nay, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng luôn được tuyên truyền và lan tỏa tuy nhiên ngược trở lại vẫn có một số bộ phận giới trẻ có lối sống gấp, sống ích kỉ. Họ không biết quan tâm đến ai mà cả ngày chỉ bận tâm,lo nghĩ về mình. Họ thờ ơ vô cảm với những điều xung quanh mình, quang cuồng, vội vã với những vấn đề của bản thân. Đây là một hiện tượng cần được ngăn chặn và lên án. Nếu chúng ta giữ một lối sống như vậy thì chúng ta không thể cảm nhận được những điều đẹp đẽ và ý nghĩa của cuộc đời. Ta sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc, những phút giây, những điều tích cực trong cuộc sống này. Và một xã hội với những con người như thế thì đâu còn gọi là một tập thể nữa. Vì vậy chúng ta hãy chậm lại, thong thả dạo bước để quan tâm, yêu thương nhiều hơn nữa...