Chiến tranh là hành động không đúng đắn. Chúng ta muốn có một cuộc sống bình yên nhưng họ lại đi đến để giành lấy mảnh đất nơi ta đang ở. Đó là một điều vô lễ. Ngày xưa cũng vậy, vốn dĩ Việt Nam ta không ghê thù với ai mà lại bị các nước khác xâm lược. Nhưng để không cho mảnh đất thân yêu của mình thuộc về tay kẻ thù nên nhân dân ta đã đoàn kết lại và chóng quân xâm lược. Đã có rất nhiều các nước khác trên thế giới đến để chiếm nước ta. Không phải chỉ có nước ta mà các nước khác cũng vậy. Kẻ thù Không chỉ là nỗi đau của con người, chiến tranh còn phá hủy cả môi trường tự nhiên. Từ lúc xảy ra cho đến khi kết thúc, chiến tranh đã tàn phá mọi thứ mà nó đi qua. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi khói lửa của bom đạn, của các chất hóa học do con người chế tạo nhằm phục vụ cuộc chiến. Các công trình kiến trúc được coi là văn minh nhân loại, những cánh rừng bất tận không còn màu xanh mà chỉ thấy khói lửa.
CHÚC BẠN HỌC TỐT