"Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau" là câu tục ngữ mang hàm ý phê phán thói xấu ở không ít người. Ăn cỗ ở đây được hiểu là việc lợi ở mình thì xông xáo để "đi trước", hưởng lợi. Còn "lội nước" nghĩa là phải đối mặt với vất vả, phải "theo sau" để biết đường tránh cái nguy hiểm hoặc hưởng ké từ người khác để đỡ vất vả hơn. Nếu trong cuộc sống ai cũng mong hưởng lợi thì khó khăn thuộc về ai? Cuộc sống thì luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, chúng ta nếu chỉ nhỏ nhen trong toan tính lợi mình thì rất khó để sống ở đời mà được yêu quý, trân trọng. Hãy sống sao cho đẹp, cho đúng đắn. Dòng đời biến chuyển, chắc gì bữa cỗ đã thơm ngon mà ta đi trước, chắc gì dưới bùn sâu chỉ có khoa nhọc? Hãy sống tốt và chân thành thì điều tốt sẽ tới. Nhỏ nhen, ích kỉ chẳng làm cuộc đời ta đẹp hơn!