Một hôm, mẹ em bị ốm. Bố em đi công tác xa, bác giúp việc lại về quê. Nhà chỉ còn em và mẹ. Em gọi cho bố, kể cho bố nghe. Bố liền bảo em gọi cho bác Hòa- bác sĩ ở bệnh viện 108, Hà Nội. Em làm theo lời bố. Sau khi bác sĩ khám cho mẹ xong, thì bảo: "Mẹ con đang bị ốm nặng, chắc phải mất 3-4 ngày để hồi sức, con nên khuyên mẹ không làm nhiều việc.".Em chỉ "dạ" bác rồi lấy thuốc cho mẹ.Suốt mấy ngày, em giặt đồ, nấu ăn, rửa chén,... để mẹ khổi mệt. Em rất vui khi làm được một việc nhỏ giúp mẹ.