@Meo_
Trong lớp em vào một ngày gần đây, đã có sảy ra một sự việc làm em nhớ mãi. Đó là một bạn nữ, à mà phải nói là một nhóm bạn nữ rủ rê nhau đi uống bia, ăn chơi. Đến khi vào giờ học, các bạn đều bước vào lớp, đều ngồi vào đung bàn của mình. Chao ôi! Nhưng mặt bạn nào, bạn nấy đều đỏ toét như được đánh má hồng. Thầy vào lớp, các bạn ấy không đứng lên chào mà lại gục trên bạn một cách mệt mỏi. Cả lớp đều chuẩn bị tinh thần thầy sắp phạt các bạn ấy. Nhưng không, thầy nhẹ nhàng bảo các bạn đi rửa mặt và nhắc nhở.
*** Miêu tả: Nhưng mặt bạn nào, bạn nấy đều đỏ toét như được đánh má hồng
*** Biểu cảm: Chao ôi !